Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Những Tháng Ngày Đồng Công: Tháng 3-2026

Quý THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Ngày 28/2/2026, đối với THĐC chúng ta không phải chỉ là ngày chúng ta có một người anh em ra đi trước chúng ta là Anh Lê Khởi, mà đối với chung thế giới còn là một ngày lịch sử ấn tượng chưa từng có về 2 cường quốc nguyên tử trên thế giới là Hoa Kỳ và Israel phải rủ nhau và hợp lực với nhau mới dám tấn công 1 nước không có nguyên tử là Iran. 

Chưa biết bên nào thắng bên nào thua, trước mắt đã thấy chết chóc xẩy ra cho thành phần thiếu niên vô tội: 51 học sinh Iran thiệt mạng trong đòn tập kích tên lửa của Israel. Đó là lý do Ngoại trưởng Tòa Thánh: Mọi cuộc chiến đều là một thất bại luân lý và nhân bản và chính vì thế Tòa Thánh: Hòa bình không thể chỉ đạt được bằng răn đe, nhưng cần cắt giảm và giải trừ vũ khí. Nếu Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục mới, với 2.630 tỷ đô la được sử dụng để cứu trợ người nghèo trên thế giới này thì bộ mặt trái đất này đã được canh tân. 

Bài Đọc 2 trong Giờ Kinh Sách của chính ngày "ấn tượng" hôm nay, Thứ Bảy ngày 28/2/2024, trích từ Hiến Chế mục vụ về Giáo Hội "Vui Mừng và Hy Vọng - Gaudium et Spes" của Công Đồng Chung Vatican II (1962-1965), một văn kiện mới hơn 60 năm về trước một chút, đã chứng thực tính cách ứng nghiệm hơn bao giờ hết về những gì được Công đồng này cảm nhận liên quan chẳng những đến thế giới thời đó mà còn cho đến ngày cùng tháng tận của thế giới ngày nay: 

"Thế giới ngày nay tỏ ra vừa mạnh lại vừa yếu, có khả năng thực hiện cả những điều cao đẹp nhất lẫn những chuyện xấu xa nhất. Trước mặt nó là con đường dẫn tới tự do hay nô lệ, tiến bộ hay thoái hoá, huynh đệ hay hận thù. ... Thật vậy, những bất ổn đang giày vò thế giới hôm nay gắn liền với sự bất ổn căn bản hơn bắt rễ ngay từ thâm tâm con người. Bởi vì, trong chính con người đã có những yếu tố xung khắc nhau. .... Thành ra con người chịu cảnh chia rẽ trong chính bản thân mình, và đó là nguyên do gây ra bao mối bất hoà trầm trọng trong xã hội...."

Là những Người Đồng Công sống Đức ái trọn hảo và dấn thân truyền giáo, chúng ta chỉ có thể xây dựng hòa bình bằng chính hòa bình từ bản thân con người của chúng ta, đúng như lời khẳng định của Đức Thánh Cha: Chỉ có tâm hồn hòa bình mới có thể xây dựng nền hòa bình công bằng và lâu dài.ức Giáo Hoàng Lêô XIV Vậy trong Tháng 3/2026 này chúng ta cử hành Những Tháng Ngày Đồng Công theo đúng như ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho Tháng 3/2026 này, đó là: "Cầu cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình: Chúng ta hãy cầu nguyện để các quốc gia hướng tới việc giải trừ vũ khí một cách hiệu quả, đặc biệt là vũ khí hạt nhân". 

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh, một Lý tưởng Thánh thiện liên quan đến phần rỗi của các linh hồn ở khắp nơi trên thế giới, nhất là đến phần rỗi của các phạm nhân thời cuộc, cần đến LTXC hơn, trong đó bản thân hèn hạ, khốn nạn tội lỗi chúng ta cần đến LTXC trên hết và trước hết "Quorum primus" (1Tim 1:15).

Em tâm phương

Tháng 3

Phái đoàn THĐC ghé thăm và tặng quà truyền giáo ngày 11/11/2022 
Ý Chỉ của ĐGH Lêô XIV

Cầu cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình
Chúng ta hãy cầu nguyện để các quốc gia hướng tới việc giải trừ vũ khí một cách hiệu quả, đặc biệt là vũ khí hạt nhân,

và để các nhà lãnh đạo thế giới chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực.

Anh Linh Mục Đinh Ngọc Tuyển (đội 9), ở Wisconsin dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này             

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Raymond Lê Hữu Từ, địa phận Kansas City MO, THĐC Đội IXA, qua đời năm 2008 tại VN

- Ngày 2:  Tưởng nhớ Anh Phêrô Mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Cao Hoàng, CRM đội 3 qua đời ở Carthage MO năm 1997, hưởng thọ 80 tuổi 

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Xuống Tuyết Vũ Minh Ký, CRM đội 3, qua đời năm 1984 ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 50 tuổi

- Ngày 13: ĐHY Bergoglio người Á Căn Đình được bầu chọn làm giáo hoàng thay ĐTC Biển Đức XVI vừa thoái nhiệm ngày 28/2/2013

sau khi ngài chính thức tuyên bố về hưu ngày 11/2/2013

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Mathêu Mẹ Đau Thương Phạm Kim Thạch, CRM, LK VIII, qua đời ở Carthage MO HK, năm 2023, hưởng thọ 78 tuổi.

- Ngày 19: Lễ Thánh Giuse

                  ĐTC Phanxicô dâng lễ khai triều (chứ không phải đăng quang) của ngài, năm 2013.

                  Mừng quí anh có Thánh Giuse là quan thày hôm nay

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Albertô Mẹ Trinh Vương Đỗ Thiên Chức, CRM đội 7, qua đời đầu tiên ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 36 tuổi

- Ngày 25: Lễ Trọng Mẹ Thai Lời (Thụ Thai Lời Nhập Thể)

                  Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội I - 1954; đội II - 1956; đội VI – 1962

                  Quan Thày Đội I và II

                  Tưởng nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng chung loài người

và riêng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria năm 1984

0


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974